tôi với anh

tôi với anh bây giờ thành xa lạ
lối hẹn hò hoa cỏ đã ngủ yên
chỉ còn lại những nhịp tim vất vả
đời chao nghiêng, vỡ nát mảnh gương nguyền

thôi anh nhé, đừng tìm tôi trong mộng
sau chiêm bao là khoảng trống, tôi buồn
những bước chân mình không còn đưa đón
gợi làm gì thêm những phút vấn vương

ngày rớt lại dăm ba lời thơ cũ
bụi tàn tro làm mắt đỏ, môi hờn
còn cho nhau? trái ngang và dang dở
mưa ướt tình, nhòa nhạt bến yêu đương

thuyền tôi bé mà biển kia lại lớn
sóng gió nhiều, mờ mịt hướng tương lai
ngoảnh nhìn lại, quá khứ đau từng đoạn
anh đâu rồi, tôi hụt hẩng bàn tay

trách gì đâu! chẳng một điều lầm lỗi
tại tơ duyên không thắm mối chỉ hồng
đây với đó khoảng cách thành diệu vợi
thiếu nhịp cầu nên hạnh phúc long đong

tôi với anh, có lần, yêu rất thật
rồi xa nhau, cũng rất thật, trong đời
buồn không anh, khi mưa về giăng mắc
không bến bờ, những chiếc lá chơi vơi

030504




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả