Tương Tư Khúc

Thuyền ra đi lạnh lùng bến vắng
Khúc tiều buồn văng vẳng trên sông
Mây trôi nước chảy xuôi dòng
Bờ hoang gió lạnh, mỏi mong đợi chờ .

Dòng lưu thủy tình thơ nức nở
Khói lam chiều lối nhỏ sầu giăng
Lung linh sóng nước đùa trăng
Sương mờ Bến Ngự dáng hằng Sông Hương .

Đêm mơ hoang sầu vương luyến nhớ
Trăng hững hờ hồn ngở thương đau
Khúc ngân ai oán làm sao !
Thanh âm dìu dặt thẳm vào hư vô .

Thuyền trôi mãi dòng khô bến cạn
Nhớ làm sao dĩ vãng dư hương
Thuyền đi bến nhớ bến thương
Bến trông bến đợi bến tương tư chiều .




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả