nhớ nhau tinh khiết -
cảm giác nào anh cho em
ngọt ngào như ghim mía
cuộc tình nào em cho anh
mãi dỗ dành lý trí
đôi ta đứng ở hai đầu
cô đơn chen vào giữa
đôi mình xích lại gần nhau
hai đứa thành hai nửa
con đuờng nào ta đã đi
chẳng có gì tinh khiết
giọt mưa rơi rơi làm chi
kỷ niệm về thao thiết
bài thơ anh viết cho em
trào ra như nỗi nhớ
đâu còn mùi huơng thân quen
của những lần gặp gỡ
cảm giác nào anh cho em
biết em có còn giữ
cuộc tình nào em cho anh
bây giờ là nét chữ
thì xin sầu vạn ngữ
nuôi nấng tâm hồn cô đơn
còn yêu con đuờng cũ
nhớ nhau tinh khiết nhiều hơn ..
Mar.05.04