Ngông

Nhất định không thèm trả nợ đời
Bao nhiêu lời lãi cũng lờ thôi
Cứ lì đầy mặt để coi thử
Cái mạng thế nào trong cuộc chơi

Đời chửi nhỏ kia ghê gớm thay
Cả gan ... ta sẽ trả thù này
Cho mi bỏ cái tội ăn quỵt
Hết dám ngang tàng như gã say

Tình hận bảo tôi sao dã man
Không thương sao để nó mơ màng
Giết bao hy vọng mộng chung lối
Hãy cứ yêu đi thử một lần

Tôi lắc cái đầu trông thật Ngông
Không không quyết chí vẫn là không
Bởi ta có trái tim chai đá
Bỏ mặc tình đời chẳng vấn vương

Như Ly




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả