Theo Dấu Mùa Xuân

Nâng Ly Khai Bút.



Nguyên tác
TỰU KHAI

Đào trung xuân mãn diện
Xuân trung đào tựu khai
Hà tất quân vị báo
Vô đào xuân bất lai.

Viên Minh
----------------------------------
(Phỏng dịch)
HOA ĐÀO NỞ

Trong đào xuân có mặt
Trong xuân đào nở hoa.
Chẳng cần anh thêm thắt
Không đào, xuân nhạt nhòa.

Hải Minh Huyên
_____________
(Phỏng tác)
XUÂN VIỆT NAM


Trời Bắc Đào đỏ thắm
Đất Nam Mai nở vàng
Nhổ sạch cỏ vô căn
Mai Đào chào xuân mới!

Tết Giáp Thân (2004)

Sông Cửu





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả