Bài T.H. thứ 89 (Hình ảnh thật gần)
Anh muốn vẽ bức chân dung ngày cũ
đường nét xưa giờ đậm dấu thời gian
những gạch lằn chạy nối nhau buông rũ
tóc xanh mơ qua gian khổ - cháy vàng .
Anh ngồi trước bức chân dung sẵn có
hai mươi năm chưa phai dấu nhạt màu
thuở chờ đợi bây giờ còn nguyên đó
mà thời gian đã làm năm tháng hư hao .
Anh thêm nét cho chân dung rõ thật
chút nhăn này là vầng trán nhiều năm
dấu bụi đời vương vào mái tóc bạc
môi hết cười trong chịu đựng âm thầm .
Anh vẽ lại sóng mũi xưa gãy khúc
sửa nhiều lần cuối cùng vẫn để nguyên
lỡ run tay nên lạc rời nét bút
mang theo mình một nỗi nhớ triền miên .
Anh cố mãi nhưng thôi - đành gác lại
vẽ làm chi chân dung mới - không cần
hai mươi năm em vẫn còn trẻ mãi
trong tim anh hình ảnh ấy thật gần .
Ngày 5 tháng 3 năm 2004