GIỌT BUỒN NGÀY THỨ SÁU

Chiều thứ sáu trời không mưa không nắng
Anh đâu rồi sao vắng lặng không ơi
Cho em buồn từng giọt nước mắt rơi
Em tức tưởi trong chăn thầm lặng khóc

Anh đâu rồi...giọt buồn rơi trên tóc
Anh đâu rồi...em khóc mãi không thôi
Giận thật ghê...em hờn dỗi đây rồi
Anh thật tệ...em đây mà hổng nhớ

Từng giọt buồn cũng nghe em than thở
Chỉ có anh cách trở chẳng hề nghe
Cứ bảo em "cô bé mãi khóc nhè..."
Anh lo sợ làm sao mà dành dỗ

Anh có biết...em mong trời mưa đỗ
Để em ngồi đếm mãi hạt chờ mong
Hạt nào buồn em lấy lá em đong
Rồi gởi đến cho anh làm giọt nhớ...


03/05/04




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả