Lời Tự Tình

Lời tự tình khắc khoải
Như tiếng nâ'c nghẹn ngào
Mưa vẫn rớt rơi mau
Nát nhàu từng chiếc lá

Trách hờn chi con tạo
Duyên phận đã tan mau
Dấu hết những niềm đau
Để tim hoài nhuộm máu

Tình ta là gio' bão
Chưa một lần đến trao
Mộng ước vẫn hư hao
Đêm về nghe lạnh giá

Biết bao niềm yêu nhớ
Đã cuốn vào phong ba
Cõi đất trời bao la
Tiếng yêu nghe sao la. !

Hạ tàn mùa thay áo
Thu đến với kha't khao
Hò hẹn đến kiếp nao ... ?
Hay chỉ là hư ảo !

Đường trần nghe mệt mõi
Bỏ lại quảng tình sau
Quên hết những đớn đau
Quay về từ nguồn cội

Lời tự tình tan vội
Đa`nh câm nín mãi thôi
Duyên kiếp đã phai ma`u
Ta, gục đầu xám hối ....!!!

Viết cho một tình yêu mãi trong tim......
08/28/02




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả