Em Không Còn Nhớ Mùa Thu

Xa rồi mùa Thu hôm đó
Mây xanh hoá úa chuyển vàng
Em ôm trái tim tình nhỏ
Về quàng lên chiếc khăn tang

Xa nhau! Chia biệt ! Lỡ làng
Trăm ngôn từ viết dỡ dang
Anh bỏ bút thơ khóc cạn
Em tìm qua cõi băng hàn

Mùa Thu xa dần ánh nắng
Tím xanh hai tiếng tạ từ
Xếp lại tinh khôi áo trắng
Trường Tiền gãy nhịp tương tư

Phố chiều dạo đó thẩn thơ
Bóng trưa vắng lặng như tờ
Nghiêng vai nghe từng hơi thở
Nhẹ nhàng cỏ lá như mơ

Hỏi mình, em hỏi vu vơ
Rằng thì có nhớ mùa Thu?!
Trả lời như thể giả vờ
Rằng em không nhớ mùa Thu

Vâng, em không nhớ mùa Thu
Bởi Thu làm mình chia cách
Và em cũng hết yêu anh
(Bởi đâu thể được chung đường,...)


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả