CHẠNH LÒNG

Tình dấu ái anh mang trang trãi
Nợ tơ lòng em mãi vương mang
Dù rằng tình đã sang ngang
Nhưng hồn mang lắm ngỡ ngàng nỗi đau

Thương với nhớ giọt châu lả chả
Sầu với đau hồn ngã vẹo xiêu
Thương ai ruột thắt trăm chiều
Giấc mơ thuở ấy tiêu điều tình chung

Em đây đã đóng khung mơ ước
Để đời mình tìm được niềm vui
Ai đâu chỉ lắm ngậm ngùi
Khổ đau lấn chiếm chôn vùi tuổi mơ

Chạnh lòng đau lời thơ trao gởi
Mộng tình chung ai với được chăng
Đếm hoài từng sợi buồn giăng
Mà nghe rỉ máu vết hằn trong tim ....




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả