Vì Chỉ Trong Giấc Mơ


Anh với em giờ thành hai kẻ lạ
Hai nhánh đời, hai ngã rẽ chia xa
Chút ân tình mơ mộng tháng ngày qua
Đành xếp lại trên trang đời nhật ký

Chuỗi ngày buồn từ đây sẽ âm ỉ
Đốt cháy lòng, thiêu huỷ cả hồn hoa
Sầu cô đơn gậm nhấm từng phân da
Lệ với đau thương, thiết tha đầy nỗi nhớ

Em và anh chỉ còn là quá khứ !
Kỷ niệm xưa cất giữ cho riêng mình
Những khát khao xin gói trọn vào tim
Để trong mơ em tìm về nguồn ái ...

Anh đừng trách, đừng cho là huyền thoại
Bởi khi đã yêu... nên mãi còn yêu
Biết trái đắng mà hồn hoài luyến lưu
Làm sao cấm những điều không thể cấm ?!

Có lẽ anh... sẽ nói ... khờ dại lắm !
Ai lại đi chung tình... với bóng bâng quơ
Vâng, thưa đúng ! Vì chỉ trong giấc mơ
Anh ! Mới thực - thuộc ... về em vĩnh viễn !


06.03.2004




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả