Xin Em Một Nửa Hờn Con Gái
Bây giờ đâu đã bước vào thu
Sao em mong lá sớm thay màu?
Nhựa thơm rực chảy trong mạch lá
Dành em xinh nụ gọi mùa sau!
Tóc em gió có làm cho rối
Mười ngón tay tôi thế lược trầm
Chải từng lọn tóc bay sang phía
Quấn chặt đời tôi đến trăm năm.
Em nhặt làm chi lá chưa vàng?
Rừng chưa thắp lửa đón thu sang
Buồn vui lầm lỗi thời nông nổi
Đừng nhắc em ơi! Khói sầu loang!
Xin em một nửa hờn con gái
Đem cất vào trong tiếng biển êm
Lỡ em gom sóng tạo thành lũ
Vườn cũ chân xưa đón hờn em
Em tìm hư ảo xa tay với
Tháng 9 và tôi nhất định chờ
Có con gió lộng làm nhân chứng
Cho đến ngày em tỉnh giấc mơ!
08.29.02