Sầu Thu
Sầu Thu
Oanh hót ngày nao buổi sớm mai
Trời thu tươi mát dạo chơi hoài
Lá vàng phủ lối đôi ta bước
Khúc khích cười vui cả đoạn dài
Hẹn tối cùng anh đón ý thơ
Bên cầu anh đứng mãi trông chờ
Sông buồn lặng lẽ em không đến
Đêm đó trăng lu chiếu mập mờ
Khắc khoải chờ nhau đã mấy trăng
Sầu dâng chất ngất biết bao tầng
Mỗi rằm tháng Tám thêm đau nhức
Bến cũ tịch liêu vắng ánh trăng
Từ em buổi đó đi biền biệt
Con nước buồn hiu lạnh giá băng
Cầu đá trơ vơ rêu mọc khắp
Nỗi sầu day dứt quặn đau chằng
Nguyên Đỗ