Nắng ...
Sáng thứ bảy nắng lung linh sợi nhỏ
Oằn đôi vai thương nhớ đổ ngại ngần
Tiếng chân khua nhịp nhàng theo hơi thở
Mơ cùng em bước dạo phố đầu xuân
Đôi chim non trên cành cao giọng hót
Hòa nhịp tim thành cung điệu thăng trầm
Chuông giáo đường từng hồi ngân thánh thót
Đưa hồn về cõi mộng mị xa xăm
Tay đón gió áp lên môi mềm mại
Bờ môi say hương tình ái ngủ vùi
Rót yêu đương vào đáy tim tình ái
Say một đời ray rứt mãi khôn nguôi
Buộc sợi nắng vào hai đầu nỗi nhớ
Cho đôi tim sẽ mãi mãi thật gần
Giòng đê mê cuồn cuộn sóng tình vỗ
Chảy tràn bờ ngập bể mộng ái ân
Cho anh gửi tình yêu vào sợi nắng
Vuốt tóc em gọi ngày đến yêu nhau
Nụ môi hôn gửi vào tia ánh sáng
Theo thời gian chẳng thay đổi nhạt màu
Gió Bụi