Khoảng không gian mầu tím


Phiá bên trái của đêm là
ánh sáng, nơi có em ngự
trị, vẽ trên vách đời hình
quả tim và mũi tên xuyên
thẳng, mùa lễ tình nhân đã
qua, tuổi thơ và nụ cười
hồn nhiên đã mất - tan biến
sau cơn-bão-tình-hoang-phế
cắm thật sâu vào ngực mình
một nỗi buồn, khát khao thiên
đường giữa khoảng không gian mầu
tím, hãy trả nắng lại cho
mùa hạ, trả lá về với
mùa thu, em bất cần tất
cả những gì không cần thiết,
ngoài anh và ngọn gió đông
còn lại, dẫu chiêm bao cũng
là nguyên vẹn, dẫu một lần
cũng sẽ trăm năm. Mỗi ngày
em gieo trên mảnh đất đời
mình từng hạt giống nẩy mầm
hy vọng, sẽ nở hoa hình
quả tim và mũi tên xuyên thẳng...


06032004




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả