Đâu Phải
Đâu phải em nói ghét
Là... không còn thương anh
Những khi em... chối quanh
Là... tình trong như đã
Chuyện tình dễ thương quá
Em ngỡ là giấc mơ
Hạnh phúc đến chẳng ngờ
Nên... giả đò hờn dỗi
Đâu phải mình chung lối
Tại... anh cứ theo hoài
Để con đường sáng nay
Bỗng... rộn ràng hoa nắng
Anh ơi, tim còn ấm
Là tình yêu vẫn còn
Bởi hai chữ sắc son
Anh dạy em buổi đó
Đâu phải tại cơn gió
Mà tóc em bềnh bồng
Tại sóng vỗ trong lòng
Âm vang câu tình tứ
Thơ em viết từng chữ
Gởi anh, gởi cả lòng
Hỡi anh, có thương không
Cuộc tình em bé nhỏ
Đâu phải là... chẳng nhớ
Tại vì em... thẹn thùng
Đành cất nỗi nhớ nhung
Vào trong thơ, anh nhé
Thương anh nhiều đến thế
Qua Xuân, Hạ, Thu, Đông
Bốn mùa tình mênh mông
Vẫn ngượng ngùng... đâu phải...
030604