Sáng Cuối Tuần

Anh, buổi sáng cuối tuần thơm nắng mới
Cây nẩy mầm chờ gió gọi mùa Xuân
Đi trong nắng em mơ tình phơi phới
Ngỡ như anh kề sát, mắt, môi gần

Hôn lên gió, gởi về cho anh đó
Nụ đầu tiên còn tươi đỏ nét son
Hai phương trời mà sao chung nhịp thở
Để em say, hồn cao vút, bềnh bồng

Hôn lên nắng, ngọt ngào hương hoa thắm
Nép bên hoa có con bướm tự tình
Em nép hồn vào tim anh, say đắm
Yêu thật đầy, rộn rã cả bình minh

Anh có thấy, kìa bầu trời biêng biếc
Và tiếng chim đang ríu rít gọi đàn
Em gọi anh, bằng tình yêu tha thiết
Xanh ước nguyền cho hạnh phúc lâng lâng

Sáng cuối tuần cũng như bao buổi sáng
Đời có anh, niềm vui vẫn tràn bờ
Yêu dấu hỡi, cho nhau tình nồng mặn
Mùa Xuân cười, lãng mạn một bài thơ...


030604




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả