Mưa Tình Cuối Hạ -


Sầu phong kín
muộn phiền rồi!
Em về đi nhé ...em tôi dại khờ
Hạ thầm thì uớt vai thơ,

Gió xa đã trễ,  giấc mơ qua đời ...

Sầu phong kín lệ tình rơi
Em về đi nhé ..kẻo đời trôi nhanh
Đời trôi cánh Hạ quyên sinh
Nhánh sông uốn khúc, tình em-anh gầy

Sầu phong kín buổi chiều nay
Em về không hết những ngày không em
Gió xa ..đã lạc chỗ nằm
Anh cầm không giáp những năm tháng buồn

Sầu phong kín khúc mưa tuôn
Tình anh, em để trần truồng ngoài hiên !


Aug.29.02




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả