Tóc Em Không Còn Bay


tóc em không còn bay
nên nào cần gió lộng
đóng/mở trái tim say
khiến đời ta tràn sóng

chân như - nhận làm áo
em vờ quên ngày/đêm
ta suốt đời ngổ ngáo
dõi theo hoài bóng em

rằng đời là bể khổ
em mong giải thoát người
lần theo tràng hạt đó
sao ta chẳng thấy vui ?

bên ta còn ren/rối
phiền muộn chẳng - tình - cờ
tóc em còn trên gối
trói ta vào tình thơ

hôm nay bên dáng em
biết đời còn cô tịnh ?
đài sen em bước lên
có thấy ta luýnh quýnh ?

thương tóc em - ta bệnh !!!

.....
[viết cùng LL & "Có Sợi Tóc Nào Bay"]


ngày 5 tháng 3, 2004




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả