52

chân bén vệt hằn gọi cố hương
tìm trên đất người xứ lạ
mượn ngôn ngữ bắc cầu tạm bợ
cho trái tim con trẻ lạc nguồn

bài hát trên môi
tiếng mẹ đẻ ạ ời
người hát trên những vệt đường lạ lẫm
đỉnh đời
chân hụt lần ly biệt
hoài cố hương đau đớn dạ lòng

người thỏng tay trèo lên đỉnh vu sơn
ngửa mặt hứng sương mù và nắng gió
bạt tay rát
mưa dầm giấc ngủ
tỉnh cơn say
cố quốc xa vời

ta dang tay ôm người ủ lệ
vệt đường đi máu đổ tìm nguồn
dương gian còn được vài con chữ
từ biệt tha phương, định nghĩa buồn




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả