ta .dãy núi
ta .dãy núi
trốn sau lũ mưa gàn
màu con trẻ lọn tóc vướng mây
trưa nắng cháy đốt thẩm phần
quyền lợi nằm trong tay kẻ lạ
bồi hồi ngắm
kẻ xưa người hiện đại
vòng tay ôi vòng tay xa xưa
tràn
ta .dãy núi
trùng điệp cánh hồi hương gãy
giữa muôn trùng đăng đắng
ngọt mắt môi
kẻ lạ tay gầy ôm mái tóc
đưa tình trên .trời nắng có ai say?
mùa lủ hạn kéo đàn đàn đúm đúm
khóm mây ngàn bàng bạc trên mắt môi
đưa tay .tay gẫy
bờ môi hôn chưa chạm hờn dong đuổi
lá trục xoay .xoáy miền đất lạ
xanh .ngát xanh tàu lá chuối thềm hương
đùa đưa tay gọn lại ngày chưa đủ
mưa .trút .trút
tay gạt .tay gạt nắng
đàn bướm trắng đua lượn .lượn vờn quanh
ta .dãy núi
bước chân người ngần ngại
dối trá nào chôn đất ủ mầm sinh
nửa xa xăm
nửa tha ma .hồn bài bạ
ngày chưa đến .hội họa ngày đã đến
mưa .trút .trút
hồn say mơ nắng thắm
ngủ giấc tròn .mộng mị gởi trao xa
arusha