em từ đâu đến


cách không .chiều mưa chẳng dứt
ta thèm một vòng tay .ta đang yêu
em .hỡi
em từ đâu đến
em từ đâu vớt vát đời ta
ta say

nguồn .ngược dòng ta bơi
đền tự không vách không ngôi
bàn cờ ta lật con số
trả về nơi nao định mệnh sống còn

cách không .một dòng chảy .có dòng nào ngưng
ta êm đềm vờn gió
lao xao cùng lá buổi trưa đất lạ
nhạc chảy ngược
ta uống vào nhớ em vô cùng tận

đất trời giao hòa
ngàn vạn sống đời vật vã
cồn cào từng giấc mơ xa
em .em từ đâu đến
giấc ta tròn .vòng tay người siết ta đi thôi

em .hỡi em lòng ta tràn
ngàn cánh hoa lả tả vào gió
nhạt vàng .lặng từng nét .người cười
em hỡi .em đến bên ta .giữa mưa chiều vội vã
gội trắng đất nguồn .em .ta yêu em




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả