em .ta cần em
với tay .em
đường ta trăm nẻo lên cao
ngã đời .chạm em .vách ngôn hồn lả tả rơi
chiều mưa qua .chưa đủ với
em .cồn cào niềm nhớ không nguôi
ta quay mặt .tìm ở những cách không
tràn qua cỏ cây
lay lay vu vơ ngớ ngẩn
với tay .em
trên cao mây qua .trắng .nhạt .xanh trộn nhau
có chăng em nhìn lên trời xa
có nửa ta loay hoay
em .dãy núi tràn .bước chân ai qua
gọi ta .tiếng gọi vang rừng
tràn .thấm vào cỏ cây
em .ta hoài từng nét .trao tận nơi này
nhớ không nguôi
nhớ tràn .tràn qua khung cửa .thấm vào cỏ cây
em .ta cần em