Ngủ đi con

Ngủ đi con,
Đứa con gái hồn nhiên,
ngây thơ,
bé bỏng
Con có thấy không ?
Ở ngoài khơi vẫn đổ dồn từng đợt sóng
Biển vẫn êm và nắng vẫn dịu dàng
Như gương mặt con trong sáng,
hiền ngoan
Ai độc ác bảo rằng :"con mẹ bịnh "

Ngủ đi con
Một giấc ngủ bình yên
không bịn rịn
chuyện tương lai, số mệnh, bỏ mặc đi
mẹ sẽ hát bài :"Một chiều thu tím"
Để ru con khép nhẹ làn mi

Ngủ đi con
Mẹ con ta bỏ mặc đời lụy bi
Con mãi mãi bình yên trong lòng mẹ
Mặc hiện tại là cõi âm hay dương thế
Thiên đàng
Hỏa ngục
Dù phân hệ
Xá gì đâu ? mình mãi mãi bên nhau

Ngủ đi con
Từ hôm nay mình sẽ chẳng phải đương đầu
Sẽ chẳng phải nhỏ những giọt lệ nhòa
với những nỗi đau vô nghĩa
Đêm không phải là thời gian đợi chờ
..... vô tận....
Ngày không bắt đầu với những mất mát,
muộn phiền




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả