Lời Anh
Lời anh chỉ là gió
Thổi hạt bụi qua đời
Làm mắt em cay quá
Giọt buồn nào rơi rơi
Lời anh là biển khơi
Chiều bọt tung trắng xoá
Bong bóng vỡ tan rồi
Ảo ảnh không còn nữa
Lời anh thơm nắng lụa
Trải trên lối hẹn hò
Ngờ đâu rồi nắng úa
Dỗi hờn về ngang thơ
Lời anh mây mộng mơ
Kết cầu vòng bảy sắc
Bất chợt mây thành mưa
Cho hồn em sũng nước
Lời anh ngày hôm trước
Đến bây giờ anh quên
Lòng người ai biết được
Làm sao em bắt đền
Bàn tay em buồn tênh
Nắm gió, tay vẫn trống
Nắm mây, mây bay bổng
Nắm tình, tình chơi vơi
Lời anh, thôi anh ơi
Em sẽ... không nhận nữa
Anh đem trao cho người
Em về ru tim ngủ
030804