Bài thơ 90 của CTL
Anh vẽ tiếp trong bài thơ chín chục
vẽ con đường vòng lại khúc sông xưa
hai mươi năm lửa tình còn nghi ngút
hai mươi năm mà ngỡ chỉ mới vừa
hai mươi năm anh làm tên viễn xứ
đời nhọc nhằn theo những buổi nắng mưa
anh vẽ con đường về từ quá khứ
vẽ yêu đương sót lại chút hương thừa
em cố nhớ bóng hình người năm cũ
để hỏi lòng mình thật đã quên chưa
anh chấm phá thêm đường nhăn ủ rũ
hố mắt buồn, tóc trắng điểm lưa thưa
và cuối cùng vẽ trái tim rất thực
ngày xa nhau vết nứt vẫn còn in
bàn tay run vẽ lại bóng cuộc tình
vẽ ....ui mèn ...thôi hết mực !
Châu Thái Lê
Ngày 5 tháng 3 năm 2004