Ai Trọn Niềm Vui ...
Gió sương lạnh bóng trăng quạnh vắng
Cả tâm hồn chìm lắng tan thương
Ngày ly biệt, nửa đoạn trường
Sầu riêng chất ngất cung tương rót về
Đêm hợp cẩn không kề giai ngẫu
Chiếu hờn chăn, lạnh thấu tâm cang
Rượu hồng uống chén vội vàng
Từng dòng châu ngọc lẻn tràn vào trong
Thu chưa biệt, đông phong đã đến
Chuyến đò xưa tìm bến tương phùng
Rã rời ngày tháng mông lung
Châu thân xé nát thủy chung không còn
Trăng đêm nay mỏi mòn trông ngóng
Cố nhân ơi chìm bóng phương nào
Một mình với những vì sao
Cơn mê lạc ảnh hư hao cuộc đời
Bất giai ngẫu phương trời chia cách
Chuyện hợp tan oán trách nhau chi
Ai người phụ nghĩa tình si
Ai người hạnh phúc những gì ngày mai ...
03/08/04