Sầu Đông
sầu đông lạnh cả không gian
thương người thi sỉ thở than ân tình
cô đơn hiu quạnh một mình
mà sao ai đó lặng thinh chẵng nhìn
-------------------
niềm vui ở tận nơi đâu
cho ta ngơ ngẩn khóc đau cuộc tình
nhìn trăng mờ ảo lung linh
nhin nơi trần thế chỉ mình cô đơn
người đi ta lại u buồn
người đi có nhớ tình thương nơi nầy
---------------------
mộng về trong giấc ngủ im
rèm mi em khép đi tìm tình yêu
đêm nay nhung nhớ dâng nhiều
nhớ về phương ấy những chiều đợi nhau
tình yêu ta đã trót trao
ngàn năm xin giữ tình đầu người ơi
----------------
nhớ thương ta gỡi vần thơ
mộng mơ xin gỡi bên trời ca li
mai nầy người đã ra đi
phương trời xa thẳm xin ghi chút tình
quê nhà ta vẫn một mình
tình thơ ta sẽ giữ gìn mai sau
cho dù chẵng được gần nhau
cũng xin nhớ mãi những câu ân tình
bài thơ nầy tôi làm tặng cho CM yêu mến của giotsaucodon
-----------------------
nhìn trăng ta tạo vần thơ
niết nên tâm sự gỡi nơi phương trời
xa xôi xin nỡ nụ cười
cho dù vật chất xoá mờ người ơi
bước đi vững chắc cuộc đời
tâm bền chí vững rạng ngời tương lai
bài thơ nầy tôi tặng CM
--------------------
vẫy vùng phỉ chí hùng anh
tương lai rực rỡ công danh sau nầy
làm trai cho đáng thân trai
bốn phương tám hướng chẵng ai xem thường
ai như nhi nữ tình trường
ngày đêm chỉ biết vấn vương si tình
BÀI THƠ NÀY TÔI TẶNG CM
---------------
trách ai lời nói gió bay
hứa chi ta phải đợi hoài người ơi
nếu là lời nói vu vơ
thì thôi xin nhé đừng khơi niềm sầu
tại sao lại hứa quên mau
đễ cho ta phải nhói đau tâm mình
bài thơ nầy tôi viết cho kẻ thất hứa CM
-------------------
thượng đế cho tôi một cuộc đời phiền muộn
trót lấu rồi tôi quên sống cho tôi
và đời đã cho tôi nhiều bất hạnh
tôi cúi đầu thôi thế cũng xong
thượng đế cho tôi một lộ trình cô độc
giữa đêm dài và năm tháng mù sa
ai hiểu được đời tôi,tôi bật khóc
cuộc đời buồn như nhan sắc một loài hoa
---------------------
tôi tự hỏi con tim còn hay mất
sao lòng tôi chẵng cảm xúc thương yêu
hay lòng tôi đau khổ đã nhiều
nên hờ hững với tình yêu tất cả
cuộc đời tôi bây giờ như chiếc lá
sống cô đơn trong nắng hạ u buồn
tôi đốt dần cho thân xác vùi sâu
úp mặt vào tay nức nỡ nguyện cầu
lạy thượng đế cho hồn con yên lặng
09/03/2004