người có cùng tôi hiểu (?) ...
tôi cũng yêu thơ bằng anh, không kém
yêu hơn cả vì sao sáng, ước mơ
yêu hơn tình nhân, hơn từng cơn sóng
quyện vào bờ ôm cát trắng se tơ
tôi thường nghĩ...nếu hồn thơ lạc mất
đời sẽ ra sao ? Tôi sẽ thế nào ?
nếu một ngày...người tôi yêu không thích
cho thơ tình vớ vẩn - có còn nhau ?
tôi biết chứ! Tôi không là thi sĩ
chỉ lỡ sanh lầm số kiếp yêu thơ
nên đành thả trôi, buông dòng suy nghĩ
cho giấy xanh không trách mực hững hờ
đừng anh nhé! Đừng giận hờn anh nhé
thơ là thơ, trái, mặt, cũng là thơ
anh yêu em, xin đừng làm ngấn lệ
rớt trên môi, trách lối sống mộng mơ
tôi yêu thơ qua mối tình đơn điệu
ý hôm xưa còn đọng lại ... đôi câu
người yêu ơi! - người có cùng tôi hiểu
chuyện của hôm qua...rung động ban đầu ...