người có đọc thơ tôi, hiểu (?) ...

humm!...điều gì lạ giữa tôi,người ... nhỉ
như có sợi thương thầm, trộm nhớ, say
người dừng chân trên con tim suy nghĩ
tôi lạc vào một tình khúc ngất ngây

thơ người viết, tôi loay hoay chép lại
mang vào mơ họa, đối - người tình
rồi đem chôn sâu nỗi lòng con gái
đợi ngày tàn, tìm kiếm giấc mộng xinh

tôi biết mang dáng hình người từ dạo
người tặng tôi màu mực tím thủy chung
bài thơ đượm một sắc hồng xác pháo
để tôi mơ ... tương lai sánh bước cùng

tôi tập tễnh vẽ vần thương, vần nhớ
viết cho riêng người, riêng chỉ người thôi
bài thơ đầu...đọc xong đem vứt bỏ
bài thứ hai muốn gởi...sợ người cười

người có bao giờ đọc thơ - tôi, hiểu ...
tâm sự, niềm riêng ... một kiếp đợi chờ
hay người đọc rồi không bao giờ chịu
giải nỗi lòng - tôi, quay bước hững hờ (?)...




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả