61

bài thứ mươi
tay bươi cộc cằn
đống rưởi rác trần gian nhừa nhựa
nồng hơi định nghĩa chữ tình

bất luân

bài thứ mươi
tay bươi bùn cặn
nghĩa chữ tình mặn đất hòa tan
tràn, quyện, thấm nuôi từng gốc mạ

ân duyên

bài thứ mươi
bầy chim sà cánh
ngủ trong rò ruộng chín tràn hương
nghĩa chữ tình trần gian đặc quánh
cằn, chẻ tan gia phả luân thường

bài thứ mươi
tay về vỡ mộ
đổ ngôn từ trĩu nặng oằn vai
ta nắm tay người cùng vũ hội
đồng đồng nữ mệnh thoát vòng xoay




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả