Di Tản Buồn

Như một người di tản
hai mảnh đời trái ngược
ngày dài lo đóng kịch,
kiếm cho mình bửa cơm

Cuộc đời người di tản
gượng cười trên vết đau
mong tìm được nhịp cầu
trên đất người vô định

Như một người di tản
mượn đất khách làm nhà
ngày giả vờ sung sướng
tối về dạ tái tê

Cuộc đời người di tản
cười gượng sống qua ngày
đợi đêm về thắm lệ
hỏi ai nào có hay?

Như cuộc đời di tản
lạc lõng giữa phố người
đi tìm mối đồng cảm
mọi người đều lánh xa.

Đời ta, người di tản
buồn tênh như lá khô
đêm về ôm sầu khổ
lệ tràn, ướt gối mi.

Khóc cho đời di tản
Xót xa ngày trở về
đây kiếp người trôi dạt
lệ tràn, mặn khoé môi.

Ôi cuộc đời di tản
đeo mặt nạ tìm vui
trong đêm về lặng lẽ
thấm toàn nỗi đơn côi.

Ôi cuộc đời di tản
biết khi nào tìm về
Quê hương còn chào đón
một người bị bỏ rơi?


MCV030904




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả