Em Chợt Đến

Em chợt đến
khơi lòng tôi dậy sóng
chối bỏ Thiên đàng,
tôi đến cùng Em.

Giữa hư vô,
bóng em ngả xuống đời
Tôi ôm trọn, bao tháng ngày mơ mộng!

Em đến chi,
cho hồn tôi say ngất
tháng ngày qua,
tôi ôm mộng tương tư

Em đến chi,
cho tôi tin là thật
để tôi chờ,
ôm mộng tưởng viển vong?

Em chợt đến, chợt đi không từ giã
mắt nâu buồn mang cả nỗi tương tư
tôi qùy xuống, khấn cầu em cứu cánh
cứu lấy đời tôi, cứu lấy một linh hồn!
(Linh hồn này, em đã mang theo đấy
khi lìa xa, tôi hóa ra "gã điên"!)

Hãy nói cùng tôi rằng em sẽ đến
trao cho tôi vòng hệ lụy tuyệt vời
trao cho tôi hiện hữu của cuộc đời
cho linh hồn tôi thêm lần bừng tỉnh!

Hãy nói cùng tôi, rằng em sẽ đến
trao cho tôi vòng tay ấm yêu thương
trao cho tôi nụ hôn thật dịu hiền
cho tình tôi mãi chôn vùi hạnh phúc!




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả