ta về...
một lần thôi nhé,
ta về tinh khôi...
đường quanh, lối rẽ
vẫy chào nhau thôi!
cúi đầu im nói -
cắn môi, giữ lời.
khóe cười không mỏi -
riêng trao… một thời…
***
vai đeo túi vải,
nhẹ tênh gói tình.
chân đi hài cỏ,
bước êm hành trình.
ngước nhìn phía trước,
áng dương một vầng.
ngõ về sũng nước,
lòng không ngại ngần!
***
quay người đếm bước,
lá vỡ dưới chân.
gió lùa tóc mượt,
vết xưa xa dần.
lòng thầm gợn sóng,
nhịp chân thoáng… chùng.
hồn dường xao động,
gắng! đừng xoay lưng!
***
tay đan hoa lá,
mọc ven vệ đường.
nhủ lòng “thư thả…”
cũng qua đoạn trường!
một lần thôi nhé,
ta về tinh khôi.
hát thầm thật khẽ,
lần này rồi thôi.
* một lần: nhạc Thụy Mi – thơ Nnghi
** vỡ: nhạc Thụy Mi – thơ CV
***những vết chùng – nhạc/thơ Thụy Mi
3.9.2004