Tình Bền

Hãy nối lại duyên tình xưa bỏ dở
Từ lâu rồi ta ngỡ đã hư hao
Nuôi khát khao trong tay ấm gối đầu
Kẻo gió lũ kéo sầu xưa trở lại

Ta chỉ có một trái tim nồng ấm
Một mối tình say đắm rất dịu êm
Để yêu em bằng ngôn ngữ loài người
Thì em nhé hãy cười vui đón nhận

Căn nhà nhỏ vẫn chờ ... em ... dáng ngọc
Đừng ngại ngần mời mọc tiếng yêu thương
Kẻo gió sương che lấp dáng trang đài
Ta mò mẫm miệt mài trong nỗi khổ

Yêu cho lắm nên lòng luôn khát vọng
Sẽ bên người lầu mộng được dựng lên
Dù chông chênh hay bốn hướng chập chùng
Xin em chớ ngượng ngùng theo ta nhé

Hãy bỏ lại những đau buồn quá khứ
Hãy thật lòng tha thứ đón tương lai
Hãy thoát thai những năm tháng ơ hờ
Hãy tin tưởng nghi ngờ đời sẽ muộn

Hãy giữ lại nửa đời sau nguyên vẹn
Để ta còn hò hẹn mãi không thôi
Mây còn trôi tha thướt giữa bầu trời
Ta còn có nửa đời yêu trọn vẹn



Aug 28, 2002




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả