nguyễn thụy tĩnh yên
[ Thi Hữu | Nhắn Tin]


ừ nhé

thôi nhé người, vì là lần sau cuối...
rồi sau này ta có thấy được nhau?
thôi nhé người, cho qua phút thương đau,
vì cả hai sẽ quay lưng đếm bước.

sau cánh cửa ngày mai, mình xuôi ngược
vạn nẻo đường, khốn khó chẳng ai hay?
giờ có thương chẳng nắm được bàn tay,
mai nhỡ gặp, có nhìn ra được mặt?

bụi vướng đấy, chẳng phải là nước mắt.
khóe môi này, nụ nở, có xinh không?
ngoài vườn kia, Xuân những nụ đơm bông
đừng để lòng gió, ôm Đông giá buốt .


3.9.2004




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả