Khóc Cho Ai

Tay run run khi đọc từng nét chữ
Lệ tuôn trào không biết khóc cho ai
Hỏi tại sao lòng người mang dã thú
Thân gái Việt phải chịu kiếp đọa đày

Mới hôm rồi lệ còn chìm khóe mắt
Khi hay tin bé Việt bán qua Miên
Tuổi ngây thơ bị bọn người hung ác
Ép ăn sương cho lũ khốn kiếm tiền

Sáng hôm nay họ đăng hình trên net
Năm ngàn đô mua lấy chị Việt nam
Họ dùi dập cánh hoa tan trăm mảnh
Chẳng khác nào thời tiền sử xa xăm

Buổi chiều nay lại có người cầu cứu
Thân dặm trường trên góc phố Mã lai
Chị bị gạt đi làm thuê ở vú
Đến xứ người họ hành hạ khổ sai

Mẹ Việt ơi! sao mẹ không khóc nữa
Lệ cạn dòng, chân mắt đã héo khô
Hai chín năm, tội chúng sao kể xiết
Mẹ hãi hùng tên giặc đỏ côn đồ

Nơi xứ lạ một mình con ngồi khóc
Lòng nhói đau tin phụ nữ Việt nam
Bị cưỡng bức vào con đường ô nhục
Nỗi đau thương, đóa hoa Việt tím bầm


03/10/04




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả