Không có em
Không có em ôi buồn vây kín
chiều đơn côi hoang vắng tâm hồn
Không có em khóc thầm bịn rịn
ngồi một mình sầu với hoàng hôn
Không có em mưa tuôn trĩu nặng
ngập hồn anh--nỗi nhớ dâng đầy
Không có em đời không chút nắng,
mây giăng mù bóng tối bao vây
Không có em hao gầy xé nát
trái tim yêu lẫn xác thân này
Không có em biển thôi xào xạt
sóng ơ thờ gió cũng thôi bay
Không có em bàn tay nào sẽ,
nắm tay anh trong những đêm dài?
Không có em anh buồn lặng lẽ
trên căn phòng quạnh vắng không ai
Không có em đường dài vấp ngã
Không có em cây lá đổi màu,
Không có nhau trời "hè" buốt giá
Để trong hồn nỗi nhớ thương đau!
030705