sao anh không một lần ...
tôi đâu muốn anh chiều tôi trăm ý
tôi chỉ muốn anh hiểu mỗi một điều
thương, đôi khi cũng có phần ích kỷ
là người thường, tôi nào khác bao nhiêu
tôi muốn yêu anh bằng trái tim nguyên vẹn
tôi muốn anh - là chỉ của mỗi riêng mình
tôi muốn đem những lời thề cùng hứa hẹn
cất thật sâu ...để kỷ niệm một cuộc tình
tôi yêu anh, yêu hơn thơ tôi viết
yêu hơn ngàn ngôi sao giấy tôi đan
yêu hơn cả ước mơ xinh tôi kết
yêu như lần đầu mới biết vần thương
anh yêu tôi, như một cơn gió thoảng
yêu bằng năm mười phút thơ ngây
yêu bằng buổi tình cờ trong một thoáng
yêu như sợ bão về, tuột tầm tay
sao anh không một lần vì tôi ... thử dối
để tôi thấy được anh cũng có yêu tôi
để tôi vui khi biết mình không lạc lối
vì anh ... cũng như tôi, yêu cả một đời
sao anh nỡ vô tình phá tan bờ hạnh phúc
khi tim tôi còn thổn thức, xây mộng, xây mơ
sao anh nỡ xoá đi những bài thơ rất thực
anh quay lưng, mặc cho tôi có đợi, có chờ
con đường anh chắc giờ hoa đang nở
trời vào xuân nắng có ấm không anh ?
con đường tôi quay quắt hoài sợi nhớ
xuân về rồi mà đông mãi quẩn quanh ...