GIỌT NẮNG TÌNH MƠ

Có những lúc em mơ làm giọt nắng
Đi lang thang trong chiều vắng ngẫn ngơ
Dệt ý tình bằng muôn vạn ý thơ
Rồi mang đến cho anh niềm vui mới

Có những lúc em nghe hồn vợi vợi
Thoáng bâng khuâng chờ đợi bóng hình ai
Mắt đăm chiêu mà buông tiếng thở dài
Anh xa cách ai hay lòng mong nhớ

Có những lúc em nghe như hơi thở
Nụ hôn dài bở ngở đọng trên môi
Tình anh trao trong khoảnh khắc tuyệt vời
Mang em đến vùng mơ trời diễm ảo

Ân tình anh âm thầm không huyên náo
Thật êm đềm dịu vợi lẫn thiết tha
Khi đông về tan đi lòng băng giá
Em ấm nồng khi băng đá rời xa

Có những lúc em nghe lòng xa lạ
Khi dỗi hờn lúc đau đớn sầu vương
Bởi lòng em đã khắc dấu chữ thương
Và như thế lòng em hoài mơ ước

Một chiều nao ta bên nhau chung bước
Sợi nắng vàng say khướt giọt tình mơ
Cho chúng mình nối tiếp khúc tình thơ
Lời muôn kiếp ta trao bằng mật ngọt..

03/10/04




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả