Bài Thơ Viết Tiếp Cho Nhỏ
Anh viết tiếp bài thơ gởi nhỏ
nói về giấc mơ đẹp và bình thường
hôm kia gió mang lại bông hoa cỏ
anh mơ hồ nhìn thấy mắt người thương
mỏng manh lắm nên tay anh nâng nhẹ
sợ hoa rơi sẽ đổ vỡ thiên đường
và thần thoại bước vào mơ khe khẽ
có nhỏ cận kề ta lạc suối uyên ương
mình dừng lại bên lâu đài hoang phế
nhỏ phụ anh xóa bỏ lớp điêu tàn
rêu phong đó phủ che thời tráng lệ
nay ta về tô điểm mấy khang trang
anh trồng lại hàng đào xinh trước ngõ
mùa xuân về mang gió trải thảm hoa
đào e thẹn bên màu xanh áo nhỏ
rực rỡ giữa trời, chim ngẩn ngơ ca
cạnh bờ suối lan vươn chồi đón hạ
chỗ nhỏ thường phơi tóc nắng lung linh
anh đặt thạch bàn ẩn sau bóng lá
nhỏ và anh ngồi đối họa thơ tình
sợ nhỏ buồn vì thu khóc lá rơi
anh mang liễu xanh trồng kín chân đồi
chiều nắng nhạt lặng mình thương liễu rũ
sao ngậm ngùi rơi lệ thế nhỏ ơi !
anh không thể ngăn liễu đừng ủ rũ
đôi tay anh không nhặt hết lá rơi
nửa mùa thu niềm vui mình chưa đủ
ta chợt buồn như dáng liễu chơi vơi
thôi nhỏ ạ, hãy quay về thực tại
bên anh mùa đông vẫn còn dài
nhỏ vui lên vì xuân đang trở lại
đừng chạnh lòng nhìn vạt nắng tàn phai ...
march/10/04