lặng im

thương - không nói
thương - không thể! - sợ
nỗi nhớ - ghì, nỗi nhớ thản nhiên
ơi tình ơi! nếu ... mai - tình lỡ
ơi người ơi!
thơ vỡ - về đâu ?

ta lặng im, thương vòng tay ấm
người tròn xoe đôi mắt - niềm riêng
ơi ngày mai ... đông về có lạnh ?
ơi ngày mai ...
- nhớ có tìm quên ?

ta lặng im
người hiểu - nồng môi thắm
lau giọt buồn . Ta bật khóc - ngoan
ơi thương! ngày mai - phơi giọt đắng
thiếu tay người . Chát, mặn môi thơm

ta lặng im
thương hơn ngày trước
đã ... yêu rồi! - ơi ... đã dấu yêu!
người lặng im
mắt nâu đong mơ ước
ơi tình ơi ...
đừng nhé! - có một ngày ...

March 10/ 2004




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả