Đỗ Lệ Hiếu
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


giòng đời trôi chảy

hỏi trăng hỏi gió hỏi mây
hỏi người bên ấy có hay chử tình
tình yêu trong cỏi điêu linh
cho ta mơ mãi bóng hình thi nhân
nhưng nào tìm thấy chi âm
nên lòng ta mãi âm thầm xót đau
tình yêu muôn sắc muôn màu
mấy ai thoát được tình sầu ko vương
đời gieo bao nổi đoạn trường
nên giờ lệ mãi vẫn vương mắt hoài
tình yêu ta thật đắng cay
mấy ai hiểu được tâm này người ơi
-----------------
áo thì thay đổi hằng ngày
nhưng tình thì đã trao ai mất rồi
cho dù xa cách phương trời
lòng ta cũng vẫn thốt lời thuỷ chung
mai nầy xin sẽ đi cùng
cùng trời cuối đất đễ vung đắp tình
--------------------
đợi anh đợi đến bao giờ
con tim héo úa mất rồi người ơi
tình kia em vẫn mong chờ
người đi biền biết nơi nào tìm
------------------------
nghiêng nghiêng vệt nắng cuối trời
cho ta thương nhớ ngẩn ngơ đi về
tìm vui trong nổi tái tê
tình yêu xa cách đam mê nhớ hoài
---------------------
hai tay nắm bắt cuộc tình
nhưng rồi đễ vuột cho mình khổ đau
vần thơ thân ái hôm nào
anh đem đánh mất nơi đâu mất rồi
nên giờ mắt lệ tuôn rơi
anh ơi anh hỡi tình vờ phải chăng
--------------------------
có người hoá đá chờ chồng
em đây cũng vẫn một lòng thuỷ chung
ơn cha nghĩa mẹ chưa tròn
vì em thân gái nên hờn lắm anh
giờ đây em vẫn buông mành
đợi anh đến ngỏ duyên lành trăm năm
------------------
kỷ niệm chẵng còn gì
khi lòng ta muốn xoá
kỷ niệm là tất cả
khi lòng ta mãi ghi
kỷ niệm có đôi khi
là niềm đau vạn kỷ
làm ta mãi sầu bi
sống trong mộng tình si
kỷ niệm đầu chưa quên
nên vẫn còn bi luỵ
kỷ niệm đã chết di
thì tình si nhớ mãi
dẫu ngày tháng dần phai
vẫn còn mong quay lại
----------------------
bút nào vẽ nổi vần trời
bút nào hoạ được hết lời thơ say
tâm ta mới hoạ vần nầy
tâm hồn thi sỉ hoạ hoài tình thơ
---------------
hồn lâng lâng ta nâng chén rượu
cùng tri âm tâm sự đôi điều
khúc tiêu sầu vọng mãi tương tư
dưới bóng nguyệt tình thư đôi nét
--------------------
say men rượu rồi anh sẽ xĩn
say men tình chẵng tỉnh anh ơi
rượu mềm môi lời thơ anh thốt
rượu ân tình sẽ đốt con tim
cạn chén sầu vơi niềm tâm sự
đễ trở thành đệ tử lưu linh
















11/03/2004


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả