Chị ơi

Chị ơi - nước ấm mau dùng
Em ngoan! chị mệt không dùng đâu em
Chị sao không đợi chăn mềm
Nằm yên, hơi thở nhẹ tên thế này

Chị ơi - canh chín rồi đây
Chị mau ngồi nhé, cơm ngay khoẻ người
Hé mắt chị nhìn em - cười
Em mau mời mẹ vài lời chị nhe

Chị ơi - mẹ đến bên giường
Sao không! chị nói - môi hường nhợt phai
Chị ơi - chiều xế bên đài
Những bông hoa lạ em cài cho ai

Chị ơi - kìa tóc chị lay
Phất phơ vạt áo - trắng ngây bên giòng
Màn trời góp nhặt giọt trong
Em ơi - đừng giận - chị không vui - đừng!

03.10.04

03.10.04




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả