Trần Minh Hiền
[Tiểu Sử | Thi Hữu | Nhắn Tin]


KHÔNG ĐỀ THÁNG BA

KHÔNG ĐỀ THÁNG BA
Rồi mùa xuân sẽ tàn đó em
và tình yêu chết trên thảm cỏ
Ôi đời sống muôn ngàn tơ nhện
Mưa muộn phiền trên phố âu lo

Rồi thời gian chập chờn cơn mê
Những trái tim đơn côi đẫm lệ
Trần gian vẫn muôn đời là thế
Cánh buồm căng trên biển hẹn thề

Yêu em lắm biết bao giờ dám ngỏ
Nghe tiếng chim ríu rít trong hồn
Như nỗi nhớ của ngàn đêm mắt đỏ
Tình yêu tuyệt vời ngọt những nụ hôn
trần minh hiền




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả