Ước Mơ Huyền Thoại


"Có một ngày nhỏ cầm thử trên tay
"Nhánh hoa cỏ may và thổi vào đó
"Ước mơ thật nhỏ nhoi cuả mình có
"Nhờ mây, nhắn gió mang hộ theo nhanh"

Về phương anh, vùng trời xa xôi lắm
Anh ươm trồng... hoa thắm, lá tình xanh
Tháng ngày mong đợi, mơ ước hình thành
Nhỏ bỗng nghe lòng mình xao xuyến lạ

Là huyền thoại mà tình sao như đã...
Ôm tròn hạnh phúc, nửa tỉnh, nửa ngây
Cho tâm hồn ngất ngưởng một trời say
Con đường tình ái, mình đan tay dìu bước

Anh hỏi Nhỏ: - "Có vui hơn ngày trước ?"
Dạ, thưa vâng: - "Nhỏ tìm được muà Xuân !"
Anh mỉm cười, đôi mắt sáng long lanh
Như âu yếm sưởi, tâm hồn Nhỏ ấm áp !

Chợt vui đấy, để buồn lại vây mắc
Khi cuộc đời trong thực tại, còn đây
Những nỗi sầu vương vướng giòng lệ cay
Bao hờn tủi dâng đầy lên khoé mắt

Mưa vẫn rơi vào lòng như bão táp
Nắng không còn như lúc ở bên anh
Cám ơn người những ủi an, dỗ dành
Bằng ước mơ truyện thần thoại, cổ tích !

Cảm ơn anh nhé ! Với lòng điều rất thực !


10.03.2004




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả