thấm ta hỡi


rải sương mù triền đồi lặng
bước âm thầm
đơn từ quẩn quanh

cánh gió lạ đậu trên vách núi
cánh chim xoải xuống triền đồi xa

ta và ta
đất đá cỏ cây
chìm xuống tận đáy hồn của đá
trăm ngàn năm lặng chờ

thấm ta hỡi
cho chân ta vững niềm tin
đất ôm lòng kẻ lạ từ phương xa

hãy giữ lại niềm tin
và trao nguồn sinh sống động
lặng trong hồn nảy nở ngày cách xa

hãy ôm ta vào lòng âu yếm
trao nỗi niềm của đá đất mây mù
triền đồi hỡi
sương hỡi trùm lên ta

shira hut, kibo oone othree ofour




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả