Giòng Đời
Trong mắt tôi cuộc đời là thác lũ
Chảy ồ ạt từ nguồn cội nhân gian
Yêu và mơ những điều không hề đủ
Nên đêm về vụn dại giấc thiên đàng
Đời chảy xiết cuốn trôi bao kỳ vọng
Có lắm lúc bỏ cuộc tựa bờ trông
Có đôi lúc tôi bơi ngược lại giòng
Mặc may ra tìm thấy gì trọn vẹn
Lúc đứng tựa lòng nghe thấy thèn thẹn
Giòng vẫn trôi đâu đứng lại chờ tôi
Đêm lại về lắng đọng tiếng đơn côi
Rồi lại mơ những ngày xưa thác đổ
Ôi, tháng ngày của hỷ, nộ, ái, ố
Của yêu đương, của ân aí đắm say
Những cuộc tình tan vỡ trong đắng cay
Những giây phút trầm luân hay hạnh phúc
Những nụ hôn êm đềm bên khóm trúc
Đưa em về vàng trăng nghiêng bóng soi
Hay những lần đau đớn trong lẻ loi
Sau những lần em quay lưng xa lạ
Tôi yêu lắm cuộc đời, yêu tất cả
Có oẳn mình mới hiểu “thú đau thương”
Yêu, được yêu mới biết nổi vấn vương
Là hạnh phúc cho dầu một khoảng khắc
Tôi sống lại trong đời không cân nhắc
Trôi theo dòng như đám mây trắng bay
Và đôi lúc soi lại đôi bàn tay
Hỷ, nộ, ái, ố nơi đây hiện hửu
March 10th, 2004