NỖI SẦU CHƯA NGUÔI

Đời cô quạnh mang hoài tấc dạ
Nên buồn đau vạn ngã chẳng phai
Ưu tư trĩu nặng đêm dài
Làm sao cho hết ngày mai đừng sầu

Từng đêm vắng giọt châu lả chả
Thương cho đời buồn bả khôn nguôi
Nên đành lặng lẽ im hơi
Ai hay anh phải ngậm ngùi xót xa

Bao dấu ái thiết tha trao gởi
Lòng anh mang vời vợi tình sâu
Muốn chia một nửa khối sầu
Để em tìm lại buổi đầu nhớ mong

Em cũng muốn sống trong mộng tưởng
Để cùng anh chung hưởng tình mơ
Chớ đâu em muốn hững hờ
Để cho giọt lệ tím bờ mắt xanh

Em ôm mãi mong manh tình nhớ
Bởi đôi mình cách trở lối đi
Tình sầu nặng cả bờ mi
Yêu thương anh đó em ghi vào lòng ...

03/10/04




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả