50 phút


50 phút giờ rơi vào trũng
rọ đời ngông bít lối ta loay hoay
cánh phải .tay chạm mắt trừng .vô vọng
rối bời choáng mặt
ta chấm ngôn từ vào lọ
mực khô queo nhấp nhách cởn bợt
cười cách không hỗn hợp ân tình

50 phút giờ rơi vào trũng
rọ đời ngông .cuồng xoáy vô hình
ta cánh trái .hợm hình treo cổ
vách tường đen lấp lánh ánh luân hồi
bờ bến nào đọng giữa thinh không
ta kéo trăng
trăng vô hình chìm tận đáy ngôn

50 phút giờ rơi vào trũng
ta loay hoay chếch choáng men tình
bật tiếng cười .nước mắt vội rơi
giá như đừng trong bọc lọ nhồi
ta gọi gió đến nuốt trôi ngã ngách
để lại ta khoả trần ngây ngô




Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả